Tiếng Đợi Chờ
Chợt nghe tiếng gió vút cao
Cuốn hàng lá rụng lao xao bên đồi
Ngỡ rằng người đến thăm tôi
Giữa mùa gió lạnh tháng mười vào Đông
Lòng vương lá đổ bềnh bồng
Thiên thu cuộc hẹn còn trông ngóng hoài
Tiếng cười người vọng bên tai
Giòn tan như tiếng sóng ngoài khơi xa
Lục trong ký ức nhạt nhoà
Bóng thân yêu cũ chỉ là hạt sương
Tình tôi thao thức đêm trường
Dõi theo chiếc lá trên đường lặng câm
MPN./.October 24, 2005
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net