Thoáng Tri Âm

Xin đón nhận lời thơ ai vừa tặng
Tình thấm nồng thêm nặng nghĩa thâm giao
Bạn ta ơi dù cách trở chốn nào
Cũng hiểu được nỗi niềm đau viễn xứ

Trong cuộc sống có bao người vẹn giữ
Lúc khốn cùng đời thừa chỗ gian nan
Tay dìu tay vượt bể cả non ngàn
Thầm nguyện hứa trọn tấm lòng bằng hữu

Hay những lúc bị lợi danh quyến rủ
Đã vùi chôn ký ức thủa hàn vi
Hai kẻ đi chẳng chung một lối về
Rồi tự trách kiếp vô thường bạc bẽo

Ta với bạn vui bước qua khắp nẻo
Vun vườn thơ bồi đắp chữ ngát hương
Tình tri âm ngào ngạt thoảng muôn phương
Hoà ước vọng dâng trào lên mãi mãi

10/25/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả