Biển-Ta và Tâm

Biển dậy sóng bên đời Ta tĩnh lặng ,
Khúc Nhạc diệu kỳ sâu lắng du dương,
Như những cánh Buồm nhỏ chở tình thương ,
Rẻ nước Đại Dương dạo cùng Vũ Trụ ,
Tâm sẽ là Thuyền phiêu lưu trong Sóng ấy,
Và vổ về từng giấc đẹp vô biên ,
Tìm đâu xa Thiền hay Cõi Như Nhiên ?
Trong Thế Giới muộn phiền muôn thuở ?
Xả Giác Mê ,Tâm vẫn là nơi che chở ....
Ta trở về Hoa nở, ngát hương Xuân ,
Biển sẽ đẹp nếu Ta đừng luyến tiếc ,
Nước vẫn đượm tình da diết nghìn năm ,
Thuyền và Biển như Tri Âm kim cổ ,
Không thể tách rời dù khổ hay vui .....
Tâm quay cuồng từ vạn nẻo ngược xuôi ,
Viên ngọc quý chôn vùi nơi đáy Biển ,
Nay bổng thấy sáng bừng linh hiển .....
Cõi Ta về Thuyền-Biển quyện chung Tâm !

( Bang Florida, Clearwater Beach một ngày cơn Bão về)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả