Đời-Mộng-Thiền
Nhẹ chân bước vào Đời,
Hành trang là nơi tới ,
Vui khoe màu Áo mới ,
Tâm không ngày thảnh thơi ....
Rồi vào mộng chơi vơi ,
Xuân dịu dàng phơi phới,
Gió hiền hoà muôn nơi ,
Khi Bão Đời chưa khởi !
Ngày tầm tay chới với ,
Mộng nát nhừ tả tơi ,
Mưa trôi dần Rác rưởi ,
Nắng đem Hồn ra phơi !
Bụi thời gian vun xới ,
Hoa Tâm càng thêm tươi ,
Dẫu phai màu Áo mới
Nguồn Thiền đầy không vơi !
Đời-Mộng-Thiền ba nơi ,
Tưởng rời mà không rời(*) ,
Hành trang và Nơi tới ,
Đâu mịt mùng xa khơi !
Đều trong tầm tay với ,
Ta nhờ Mộng tìm Đời ,
Ta nhờ Đời vướng Mộng ,
Rồi cùng Thiền rong chơi !
Trãi qua Đời-Mộng-Thiền rồi ,
Cảnh Tâm sáng tỏ như Trời Như Lai !(**)
Bạch Thuỷ
(*) Ba cái này giống như ba phần chính tạo thành một Con Người (Đầu-Thân-Chân)thiếu một cái không được .
(**) Đích đến của Như Nhiên vẫn còn cách mấy muôn dặm ......Vì ngu nên đi chậm như ....Rùa bò !