Mưa Chiều

Nghe mưa ảm đạm không gian
Tím trời tơi tả sắc vàng hoa rơi
Gió lay xáo động lòng tôi
Tìm đâu cho thấy nụ cười hôm qua

Lệ rơi biến giọt mưa xa
Thèm câu giận dỗi dại khờ bên nhau
Chơi vơi nỗi nhớ không màu
Khát khao tay ấm ngọt ngào đêm hương

Vườn hoang một mảnh tình suông
Mưa về nhòa xóa được không dấu tình
Mắt sầu gợn sóng điêu linh
Lạnh sâu da thịt chẳng duyên ân cần

Mưa chiều nhuộm tím hoàng hôn
Dần xa ngày tháng giận hờn ướt mì
Âm thầm ôm khối tình si
Một con tim mỏi nhược suy giữa đời




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả