Có Lúc...

Có lúc bên nhau vẫn cách xa
Không hò không hẹn cũng không chờ
Dư tình quyến luyến dăm ba phút
Lặng bước quay lưng dạ ngẩn ngơ

Có lúc vắng nhau bỗng mất vui
Ra vô vụng dại nhớ chơi vơi
Gặp rồi giận dỗi thêm cay đắng
Ngoảnh mặt buồn rơi dấu vợi vời

Có lúc ước mơ vai ấm nồng
Sưởi lòng băng giá giữa mùa đông
Nhưng khi gặp mặt không thèm nói
Để bước chân khuya nặng cõi lòng

Có lúc gặp nhau lệ vấn vương
Bao lời muốn nói nuốt trong lòng
Nhìn anh không nỡ câu từ giã
Đôi mắt bể rộng khoảng trống không




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả