Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Giọt nước mắt rơi



"Máu Lưu Linh men quá độ say mèm ?"
Ta gục xuống giữa trần gian, sa đọa !
tai còn nghe tiếng cười đêm lạnh giá
khi cuộc đời vừa ngã một vòng quay.

Em ở đâu? em có hay?
trong say tỉnh ta đọa đày ta quá đổi
bờ tường hoang trăng Thu chừng không tới
để bóng đêm choàng, xào xạt chiếc lá rơi.

Rượu còn không? cho ta vay ! sẽ có lời
chừng tỉnh lại nửa đời hoang trả nợ
Em ở đâu? lúc này đây ! em có nhớ?
nụ cười ngông phá vỡ đêm lặng buồn.

Từ mắt em một giòng lệ nhẹ buông
ta lặng lẽ để tâm mình sám hối
rượu còn không? cho thêm, để xin lỗi
tình yêu ơi ! tên ngông đã đầu hàng.

"Máu Lưu Linh men quá độ say mèm ?"
vẫn không thoát khỏi làn Thu thủy vừa rơi xuống


Ngày 24 tháng 10 năm 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả