Giọt Thu trên cánh Quỳnh
Ta len lén như lần đầu được hẹn
bước thật khẻ nhẹ nhàng đến bên em
dấu trang đài nụ cười nghiêng e thẹn
từng cánh mỏng khép hờ trên mi mềm.
Đêm tỉnh lặng thoáng hương em quyến rũ
không xa đưa, chỉ nhè nhẹ quanh đây
mặc nhân gian chìm sâu trong giấc ngủ
ta bên em - quên bớt - những đọa đày.
Trăng Thu khuyết nhưng sao nhiều huyền ảo
chút nhẹ nhàng lan tỏa ánh vào em
pha mộng rồi đấp nhẹ lên vai áo
chút nồng cay ta chợt bỗng dưng thèm.
Đêm sâu lắng mi em chừng giọt đọng
như chực rơi cho nỗi nhớ cùng Thu
ta bên em hoài niệm trăm lẽ sống
giờ chỉ còn lãng đãng giống sương mù.
Ta len lén định lau giọt Thu đọng
nhưng lại thôi để yên nét mặn mà
sợ giọt rơi vào vùng trời lạc lõng
giống như ta đã một lần qua.
Ngày 26 tháng 10 năm 2005