Mộng ngoan

Và Em ngủ, tròn ngoan - cơn mộng đẹp

Trọn vòng tay - ấm áp buổi chiều nao

Cơn gió thoảng - hương nồng mùi cỏ lạ

E ấp nụ cười - nhỏ nhẹ - nở môi xinh



Trăng vừa hé - đầu nhành - khóm trúc xanh

Trải trên sân ánh sáng một chiều lành

Anh đón nhẹ áng mây hồng lảng vảng

Làm quạt - nồng - khoan nhặt - mặt xoan xinh



Gió như khẽ ghen tuông - trăng tròn vặn

Và giận hờn - mây - thoáng vội qua nhanh

Anh nở khẽ - nụ cười - Em chợt thức

Nhẹ nụ hồng trên gò má - Em yêu



Tigon
October 26, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả