trinhnu down

có mấy trăm bài thơ trên "trinh nữ"
vội lấy về lưu giữ để làm tin
về một thuở ta vui buồn đủ thứ
viết cho người và viết cả cho ta

lỡ mai mốt " trinh nữ" down thật sự
chữ nghĩa tình bị bức tử giữa không
buồn tứ phía tương tư chiều vũ trụ
tâm muốn yên, tình vẫn cứ giao lòng

"trinh nữ" ơi! mỗi lần down như rứa
ngàn hồn thơ, quá nửa ốm tương tư
mất tất cả triệu, triệu lời hẹn hứa
trên dòng thơ thực ảo những ngôn từ

may "trinh nữ" chỉ down vờ mấy bữa
người lại vui, thơ thoát cửa lên trời
nhờ gió chuyển lời, cám ơn Người "trinh nữ"
cho Thơ, Văn chỗ lưu ngụ tuyệt vời !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả