Chiều Buồn 4

Chiều buồn sợi nắng rong hoang
Tà dương mất dấu mây ngàn xa bay
Lạnh vừa giá buốt tàn phai
Ngóng về chốn cũ tháng ngày miên man

Hoàng hôn buông tiếng trở trăn
Tím bờ môi lạ lang thang đường chiều
Tìm đâu bóng dáng diễm kiều
Tin yêu chết lặng cô liêu huyễn từ

Chiều buồn đón gió tương tư
Hái sầu thu rụng tầm thư ái tình
Vòng tay ảo mộng nguyên trinh
Dáng thanh như ngọc nữ sinh hiển hình

Thẹn thùng một góc lặng thinh
Ngây thơ ngất hạ thoảng nhìn ngất ngây
Muộn rồi liễu rũ hoa gầy
Thăng trầm rảo bước đọa đầy dung nhan

Buồn hoài duyên kiếp lang thang
Cơn mê lạc điệu cung đàn sầu bi
Vọng âm giọng hát phân kỳ
Đi mô hội ngộ xiêm y tan trường

Từ em đoạn giấc mộng hường
Úa mầm hy vọng lẽ thường đơm bông
Chiều buồn lạnh lẽo thu phong
Nhớ em thơ nhuộm trắng dòng sầu đông.

Andy Nguyen Oct 26, 2005



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả