Chớm Đông
Hoàng hôn nhẹ rớt lưng đồi
Khói sương mờ kín làn hơi đông về
Thì thào gió nhẹ như mơ
Người đi để lại bơ vơ bóng hình
Bàng hòang hồn lạc ba sinh
Đò xưa lỗi hẹn sông tình ngẩn trông
Thu tàn em biết hay không?
Ngõ vườn xưa lá vàng chôn mộng đầu
Chiều nao em có qua cầu
Ghé ngang đường cũ rũ mầu khăn tang
Tình buồn thiết lập nghĩa trang
Vùi chôn một thủa thời gian thắm nồng
Lạnh lùng em vẫn mù đông
Tìm đâu bạt gió chim rừng cuối thu
Người đi để lỡ mối tơ
Còn ta tiếc nuối ngẩn ngơ chiều buồn
Chiều nay chiếc lá cuối cùng
Cũng vừa tan biến trên đường lối xưa
Ta về ôm nặng lòng mưa
Thơ tình viết mỏi chẳng vừa nỗi đau
Andy Nguyen Oct 26, 2005