CŨNG BỞI VÌ ANH

Cũng bởi vì anh cứ ngập ngừng
Cho nên em cứ mãi phân vân
Tại anh im lặng không hề nói
Vì rứa em đây phải lạnh lùng

Chẳng phải vì em quá ngọt ngào
Đầu môi chót lưỡi để thương trao
Cho anh rối rắm niềm tâm sự
Mà tại vì anh quá tự hào

Ngày tháng bên nhau chẳng tỏ bày
Nên tình ta đó...kém nồng say
Tại anh không nói em đâu hiểu
Chớ trách cao xanh lắm đọa đày

Cũng bởi vì anh ..mình chẳng gần
Lòng sầu theo lá rụng ngòai sân
Tâm tư tàn úa ngàn đêm nhớ
Khóc hận duyên phần héo tuổi xuân




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả