Trần Công Long
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


về quê mẹ

tôi nhớ năm xưa mẹ lìa đời
khi tôi vừa tròn tuổi lên mươi
trắng khăng phủ xuống đầu xanh trẻ
thương kẻ mồ côi đấng mẫu từ
mười năm qua lại rồi mười năm
hai mươi năm dài xa săm
xa quê xa mẹ không từ mẫu
đời dẫu cao sang cũng chẳng màng
đến nay trở lại chốn tóc tang
đường về quê mẹ chập trùng quan
bên bia mộ mẹ nay xanh cỏ
in rõ trong con vạn nỗi sầu
nay con tìm mẹ biết tìm đâu
mẹ hiền có hiểu nỗi lòng đau
thắp ba nén nhang con thầm nguyện
nguyện kiếp lai sinh vẫn mẫu từ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả