lười biếng -
là người cho ta nỗi nhớ
từ khi mới biết yêu mùa
lá rơi . mở lòng . dạo phố
ngọt lời thổn thức
say xưa
là người cho ta hơi thở
lên ngôi . một lối đi về
lên ngôi . một chiều giông tố
nhiều ngăn, tim cuộn đam mê
và ta bỗng dưng lười biếng
từ khi tình rộng đa đoan
và ta bỗng dưng lười biếng
yêu người . nỗi nhớ đi hoang
và ta bỗng dưng thanh thản
trầm nguyên hoá giấc tịnh đông
và ta bỗng dưng đơn giản
quên người . lặng lẽ tháng năm
và ta bỗng dưng lười biếng
thương ta . trắng giọt nóng, nằm -
ừ, thì lặng lẽ tháng năm
quên yêu . thương . nhớ .
xa xăm mộng thường .
10.26.05