Tuyết ơi ...Tuyết ơi ...


Nỗi nhớ gọi tên em đó phải không
Chờ tháng mười hai đẹp nhất của mùa đông
Em sẽ về thăm lại thành phố cũ
Vẫn áo trắng trinh nguyên , vẫn má hồng

Em sẽ về thăm lại thành phố cũ
Tháng mười hai còn ai đợi bên song
Cơn mơ hồng biết còn ai ấp ủ
Nhìn Tuyết rơi ... không đem lạnh vào lòng

Em sẽ về thăm lại thành phố cũ
Vẫn áo trắng trinh nguyên , vẫn má hồng
Cây sầu đông trơ cành chờ Tuyết phủ
Tuyết trắng dễ thương ...ghê ...Tuyết biết không ?

- Dạ ,Tuyết biết ..biết đợi mong ...
Tháng mười hai ( hi ) đẹp nhất của mùa đông !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả