Biết Mơ Cười Cắt
Hãy "Biết mơ những khoảng trời" chưa tới
Và "Biết cười trong nước mắt" em ơi
Và "Biết cắt những cái thừa" vô ích
Để làm thơ, viết văn tặng cho đời
Em vẫn nhớ những lời thầy đã dạy
Những vẫn chưa thực hiện hết từng nơi
Có chỗ sai, có chỗ thiếu, dư lời
Những nụ cười có khi còn mếu máo
Em cố gắng vâng lời thầy chỉ bảo
Nhưng mà sao còn khó lắm thầy ơi
Cố cân bằng thơ văn với cuộc đời
Nhưng đôi lúc vẫn vụng về lúng túng
Em vẫn biết lời thầy khuyên rất đúng
Nên hằng ngày nắn nót luyện cho chuyên
Lúc tòng tâm lúc lại phải tòng quyền
Trong rừng chữ chọn mơ, cười với cắt
(1)
Biết mơ những khoảng trời
Biết cười trong nước mắt
Biết cắt những cái thừa.
Nguyễn Ngọc Ký