Nhất Lang Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÌNH NGƯỜI SƠN NỮ


Nơi biên khu gió đầu thu trở lạnh
Chim đưa người sải cánh tận phương xa
Tiếng máy nổ vang chuyển khắp rừng già
Em có biết chúng ta đang hội ngộ
Vui lên đi  đừng suy tư  sầu khổ
Chuyện hợp tan đâu gãy đổ mộng mơ
Tình đôi ta  đẹp tựa  vạn bài thơ
Và  thắm thiết  ban sơ  còn bỡ ngỡ
Nàng mừng vui biến tan niềm mong nhớ
Cảnh mưa rừng gặp gỡ tại nơi nầy
Trai kinh thành vùng vẫy khắp đó đây
Gái sơn cước đượm đầy lời tình tự
Suối rừng  hòa reo  tiếng ca  sơn nữ
Giọng bỗng trầm như bản nhạc trử tình
Rượu cần say chen nhịp sống Thượng,Kinh
Bên bếp lửa trăng thanh bình ngời sáng
Hy vọng ngày mai niềm vui chói rạng
Sống hiền lương Thôn Bản bớt điêu linh
Nhưng giặc vào khởi loạn lửa chiến chinh
Tôi không đến mối tình đành tan vỡ
Vắng người yêu, nàng đau buồn sầu nhớ
Xa  nhau  rồi  biết  than  thở  với  ai  đây
Nàng sống hướng đông tôi đến phương tây
Thời gian  khoảng cách  càng dài  càng xa !

       27-10-2006.                            NLP.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả