Em sẽ ráng vui vì đời ngắn ngủi
Florida hôm nay trời se lạnh
Không nhiều, chỉ đủ làm em nghĩ về anh
Giả sử như một ngày em không còn fone anh
Email không báo có new message
Cái giọng của con nhỏ sao mà gay gắt
Email viết thì bắt bẻ từng tí từng ly
Thì anh có bao giờ nhớ đến em không ?
Hay chỉ một ngày routine chẳng có gì khúc mắc
Anh nhỉ, cuộc đời quá đỗi ngắn ngủi
Anh bạn của em mới 32 tuổi đời
Báo đăng tin hắn đã bị đau tim lìa xa đời
Em đọc hoài mà không thể nào chấp nhận sự thực
Anh ạ, cuộc đời ngắn ngủi thật
Em ráng vui để cuộc sống bớt muộn phiền
Sẽ ráng yêu dù chỉ một giây phút trong đời
Để mai mốt sẽ không còn nuối tiếc
Bài thơ này thật ra em không muốn viết
Nhưng đợi ngày mai là chuyện hy hữu vô cùng
Thôi hạ vội vài dòng pha lẫn một chút tình
Mến tặng anh người tình thơ muôn thuở