Thư Cho Anh


Em gửi anh, lời yêu hôm qua
Những làn sóng ngắn, chuyện gần xa
Chập chờn lảng vảng điều anh nói,
Xen với dòng đời, lẫn thiết tha .

Em gửi anh, lời yêu hôm nay
Cuộn tròn trong cảm giác ngất ngây .
Trên xe van, người không xa lạ
Sao một mình, hồn lẻ cuồng quay !

Em sẽ nhắc anh lời yêu xưa .
Nhớ vòng tay, bên hông ngột lửa.
Trong mắt anh, ngời sao lưa thưa,
Thời gian dài, bao mong bấy đợi

Em sẽ viết cho anh ngày mai
Khi tình yêu chênh chếch bóng dài ,
Nắng chiều tà mong manh cuối nẻo
Lời thơ rời rạc mảnh thu phai .

Em vẫn viết lời yêu gửi anh
Từ buổi đầu, xao xuyến yến oanh
Qua bao lần tơi bời giông bão
Cho đến mùa lá phải xa cành.

Thứ năm 10/27/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả