Rồi cũng thế
Mùa thu về, từng bước, buồn anh nhỉ !
cả khung trời, sương khói mờ tan theo
ai có đi, ai đến, vắng lời chào
để thu huyễn
nghiêng chao tình cánh rụng
Mùa thu tôi, chạnh lòng vang tiếng động
khua xạc xào trên vách ngóng đơn côi
cùng lá thay nhịp bước nặng lưng trời
đổi chuyển tiếp
màu nhạt phai tang tác
Tựa như lòng, quay quắt, trong ngơ ngác
hỏi thu về, dấu vết sầu ai mang
mà nghe trong tâm tưởng ngất bên đàng
như chiếc lá
ngấn in hằn duyên phận
Thu tôi về, mỗi mùa thêm lận đận
tả tơi buồn trên cánh lá bơ vơ
dẫu chắt chiu ... một chút ... dù là mơ
dẫu đan kết, sợi tình, rồi cũng thế ...
-TH (Oct2005)