Anh Yêu Em
Em yêu ơi! Trăng đêm rằm tròn quá
Nhưng ìinh ta tròn hơn cả vâng trăng
Nếu có ai lên hỏi nhỏ chị Hằng
Chị sẽ bảo ghen với em nên không ngủ
Trăng sáng trọn đem vẫn còn chưa đủ
Cho chùng minh mơ mông nhìn nhau
Tình đôi ta sẽ sáng mãi ngàn sau
Vì anh yêu em dẫu trăng tròn hay khuyết
Trăng chỉ tròn ngày rằm em vẫn biết
Nhưng tình ta sẽ tròn mãi trăm năm
Hai trái tim va nhịp thở tri âm
Sẽ đẹp mãi như trăng rằm sáng tỏ
Và lòng anh yêu em giờ đã rõ
Suốt đời anh xin hiên trọn cho em
Hạnh phúc ái ân em vẫn đi tìm
Nay đã thấy, hay dang tay đón nhân
Cuộc đời em sẽ không còn lận đận
Để duyên mình sẽ đẹp mãi từ đây
Anh nhìn em trong ánh mắt đắm say
Và nói ngàn lần yêu em mãi mãi
Tân Văn
19-01-2003