Đoản Khúc Tháng Mười Một

Có mùa Thu trong mưa
Rơi dịu dàng nỗi nhớ
Hạt mềm tay, nhặt thưa
Mang theo hồn của gió

Có người đôi mắt đỏ
Hỏi bóng chim bên trời
"Lạnh không đôi cánh nhỏ
Bay về đâu, chim ơỉ"

Tháng mười một nghiêng trôi
Nghe tiếng đời khẽ gọi
Tình yêu trao cho người
Đếm thầm thêm một tuổi

Ngọn nến hồng nhẹ thổi
Sáng lung linh nguyện cầu
Ước mơ đừng tan vội
Người đừng phụ lòng nhau

Thơ em chẳng buồn đâu
Chỉ vì Thu... tình quá
Trên khóe mắt gợn sầu
Ngậm ngùi in bóng lá

Lá vừa xanh cuối Hạ
Đã nhuộm vàng hơi Thu
Thuyền dạt trôi bến lạ
Con sóng tình phiêu du

Có mùa Thu trầm tư
Cho ngày ngây ngô nhớ
Có dòng sông tạ từ
Nặng oằn vai bồi, lở

Tìm em ngày xưa của
Tuổi mười lăm trăng tròn
Gặp em, bây giờ đã
Đi xa vùng trăng non...

110505




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả