[TNTT] Ước Vọng Trong Đời
Thuở bé chưa từng vướng chữ yêu
Nên đâu biết nhớ, biết đăm chiêu
Nay đời va chạm bao gai góc
Mới thấy tình trường rắm rối nhiều
Thuở bé nào thao thức, trở trăn
Hồn như cánh én lượn trên ngàn
Ngày chim vỡ tổ, lìa xa xứ
Mới biết đau thương, cảm nhọc nhằn
Xin hãy cho tôi được thắm duyên
Bên người tình mộng kết ương uyên
Để thơ thôi đắng dòng tâm sự
Và trái tim sầu ngủ tịnh yên
Xin hãy cho tôi về lối xưa
Để tôi sống lại chuỗi ngày mơ
Gia đình, bè bạn vui sum họp
Biền biệt mấy thu đã ngóng chờ.
Việt Đường
(01/01/2005)