Chiều Thứ Sáu

Chiều về ngang ngõ nhà ai
Dòng thơ sầu mộng bủa vây trang đài
Chỉ là chiếc lá thu phai
Nhờ em thêu dệt đẹp hoài hàng cây

Chiều nay thứ sáu buồn thay
Emails đã gửi đợi hoài hồi âm
Từng câu lục bát trầm ngâm
Tơ vương óng ả giam cầm chinh nhân

Chiều qua viễn tưởng xa gần
Hoàng hôn chưa xuống lấn dần tà dương
Thơ nàng man mác niềm thương
Thơ ta nối kết quảng đường tương giao

Chiều nay ngọn cỏ xanh xao
Chờ sương lắng đọng gửi trao hình hài
Gió đưa liễu rũ trâm cài
Gợn thôi, hương thoảng liêu trai ngập hồn

Phiêu diêu giữa chốn bụi hồng
Ước mơ đơn giản trọn vòng tay ôm
Mê nàng sáng nhớ chiều trông
Từ ngôn cảm tác chờ sơn thiếp vàng.

Andy Nguyen Nov 05, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả