Day dứt
Biết rằng ta đang đi vào ngõ tối
Lòng dặn lòng xin nhắm mắt buông xuôi
Nhưng lắm lúc ta nghe tình mòn mỏi
Muốn quay đầu ẩn nấp góc mồ côi...
Lòng vẫn biết duyên tình không lối thoát
Biết làm sao người hỡi, lỡ yêu rồi
Xin gục chết hồn tan theo bụi cát
Người có buồn thương tiếc cánh hoa rơi?
Biết rằng mai mây cũng sẽ về trời
Lòng dặn lòng hãy cố nén thương đau
Sao vẫn sáng và xa tầm tay với
Ước mơ nhiều chỉ chuốc lấy hư hao!
Tim đã vỡ thành muôn nghìn mảnh vỡ
Vá làm gì tan nát giữa bàn tay
Đêm có để hồn tràn câu nức nở
Mộng lòng kia day dứt mãi thêm dài....
.......