Nhắn...
(Nhắn ai rồi lại nhắn mình,
phải chăng ?)
...
Dù đời phù du, kiếp thực hư
Dù bị dối trá, bị lọc lừa
Thì ai ơi...
Xin hãy đứng dậy
Ngã xong rồi phải biết đứng lên thôi
Cuộc đời nổi trôi
Bão tố dập vùi
Thì ai ơi...
Xin đừng than vãn vội
Gian khó này chỉ bước đầu mà thôi
Hãy đứng lên, bước về phía trước
Mặt trời vẫn mọc
Ngày mới bắt đầu
Cơn mưa tầm tã suốt đêm dài
Trời sáng rồi
Mưa sẽ tạnh mau thôi
Bạn vẫn còn đây
Bằng hữu còn đầy
Gian nan trước mặt sao quản ngại
Gập ghềnh gian khổ chẳng chịu lui
Xin đừng thoái chí
Đừng mất niềm tin
Quyết định ở mình
Ắt thành công đó...
(27/11/04)