Đêm Hẹn Hò

Đêm nay chẳng khác đêm rồi
Cũng là một kiếp rã rời huyễn mơ
Vì mình chỉ gặp trong thơ
Nỗi niềm cách biệt lững lờ bơ vơ

Bởi em và những tình thơ
Khiến anh mất ngủ ngó lơ canh trường
Biết rằng em tính dễ thương
Dỗi hờn thoáng chốc lại nhường đoan trang

Khiến tim lãng tử ngỡ ngàng
Chờ khuya đáp nhẹ lên vầng trăng môi
Đâu cần em đẹp tuyệt vời
Hương thơm quế nguyệt quyện lời tâm giao

Gặp nhau nửa nụ cười chào
Đủ cho quyến rũ len vào đơn sơ
Phận tằm vướng kiếp nhả tơ
Ta như sỏi đá chợt ngơ ngẩn sầu

Với tay hái xuống ngàn sao
Kết vòng vương niệm ướm câu trăng thề
Quên đời phiền nhiễu hư mê
Cùng em năm tháng thơ đề gió mưa
 
Ngàn thu nhắc lại chuyện xưa 
Có đôi nam nữ đẩy đưa.... hẹn hò .

Andy Nguyen Nov 06, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả