Ðã mấy xuân rồi quên chợ tết
Quên nghe tiếng pháo nổ giao thừa
Quên nghe chuông đổ mừng xuân đến
Quên tiếng mẹ cầu đêm ba mươi .
Ðã mấy xuân rồi - em tôi hỡi !
Mai vàng còn nở lối quê hương?
Con đường đất đỏ quanh đồng lúa?
Còn bóng em thơ sách đến trường ?
Ðã mấy xuân rồi - cô gái nhỏ !
Có còn quảy gánh nước đêm trăng ?
Có còn may áo bên song cửa ,
Mỉm miệng cười duyên với chị hằng ?
Ðã mấy xuân rồi - đồng đội cũ !
Bao người còn ở chốn quê ta ?
Bao người lưu lạc thân viễn xứ ?
Còn nhớ những ngày xuân đã qua !
Ðã mấy xuân rồi - bè bạn hỡi !
Quê người quần quật chuyện áo cơm.
Ðừng quên nơi ấy còn có mẹ
Mỗi tiết xuân về mắt lệ tuôn .
PHAN TƯỞNG NIỆM