Em Hãy Đến
Em Hãy Đến
Em hãy đến băng vết thương tình cũ
Nối giùm anh mạch máu đứt trong tim
Rút gìum anh tất cả những cây ghim
Đã đâm sâu vào châu thân lâu lắm
Em hãy đến, dù có thể là đã chậm
Máu chảy hòai tim rồi sắp héo khô
Trái tim xưa là biển nước Đại Hồ
Nay róc rách chút mạch sầu rỉ rả
Em hãy đến, khơi lại lòng biển cả
Cho tình anh thành sóng nước đại dương
Cho tim anh được trở lại bình thường
Để ca hát dạt dào như sóng nước
Em hãy đến, nối lại cầu Ô Thước
Cho mùa sao rực sáng cả Sông Ngân
Cho đôi ta lại hạnh phúc muôn phần
Phút hạnh ngộ kéo dài hằng thế kỷ
Nguyên Đỗ