Không Như Ảo Mộng
Em sẽ đến không như mưa bất chợt
rất nhẹ nhàng trong nỗi nhớ muà thu
để tim anh đượm bao điều mơ ước
thật dịu dàng và đẹp như giấc mơ
Em sẽ đến không như cơn sóng biển
rất êm đềm trong nỗi nhớ muà đông
giữa hồn anh gửi ngàn lời thương mến
ấm cõi lòng giá buốt! Anh chịu không?
Em sẽ đến không như làn sương mỏng
đêm sẽ tàn và sương cũng tan mau
em sẽ đến như muà xuân tươi thắm
hương ngát lòng xoa dịu vết thương đau
Em sẽ đến không như đom đóm sáng
chỉ lập loè trong phút chốc rồi tan
em sẽ đến như mặt trời hạ nắng
nung lửa tình nóng bỏng cháy miên man
Em sẽ đến không như là ảo mộng
vẫn là thương là nhớ tự ngàn xưa
bốn muà yêu vẫn thiết tha rung động
chất ngất tình như thể những cơn mưa ...
06-Nov-2005