Mùa Thu Trở Lại
em đưa tay kéo mùa thu trở lại
anh đứng lặng người lòng rớt giọt mưa
cơn gió vô tình nhẹ qua song cửa
gợi một chút buồn sâu thẳm chiều qua
em đã gởi tình anh vào chiếc lá
trong hồ thu con sóng lặng không lời
cho ngàn năm tình ngủ mãi anh ơi
bao ước vọng xin vùi sâu xuống đáy
anh đưa tay níu tình yêu trở lại
cơn mưa buồn hiu hắt ướt hồn em
gió vô tình lá chạm với sương đêm
thời gian lặng ngủ quên không tiếng thở
anh có hay mùa thu về trên ngỏ
chiếc lá vàng rơi rụng ở ngoài sân
ru tình em thu trở lại bao lần
và lần nữa gởi tình em vào lá
Oct. 31, 2005