Em Sẽ
Em sẽ là vần trăng
Xua đuổi đi bóng tối
Đọng trong anh ưu phiền
Cho đêm buồn anh ngắm
Mơ tưởng một cung hằng
Em sẽ là ánh nắng
Quấn quít lúc đầu ngày
Sưởi lòng anh ấm áp
Ly ca fe đầu ngày
Anh uống môi em ngọt
Em sẽ là mùa thu
Cho anh dệt mộng mơ
Ngàn bài thơ anh viết
Có tình em trong gío
Bay tới cạnh bên anh
Em sẽ là bài ca
Anh ngồi hát vu vơ
Điệu nhạc buồn dang dỡ
Thầm trách tình ngang trái
Cuộc tình sao muộn màng
Em sẽ là em cũa anh
Cho cuộc tình hôm nay
Ôm em đi anh nhé
Cho đôi tim thầm hỏi
Cuộc tình sẽ về đâu
Thu Uyen
11/07/05