Trăng 5
 
Trăng động vườn thơ in dấu sương
Gió đông lạnh lẽo buốt canh trường
Nữa vầng nguyệt khuyết treo lờ lững
Một mảnh ngân hà lãng đãng vương

Buồn bã giữa khuya khắc khoải tìm
Hoa quỳnh ngào ngạt thoảng hương xinh
Bâng khuâng viễn xứ làn môi ấm
Mê lắm trang đài day dứt tim

Đem đống tro hời lấp nỗi đau
Trăng sa đáy nước ngỡ mi sầu
Quạnh hiu đau nhói miền tâm thức
Lạc lõng ngang về đắng bể dâu

Trăng khẽ trở mình nghiêng bóng cây
Cỏ hoa lặng lẽ ngậm sương mai
Nhớ thương chồng chất vây năm tháng
Ray rứt rũ hồn nặng trĩu vai.

Andy Nguyen Nov 07, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả