Phù Sa Quê Mẹ

Lâu lắm em chưa về thăm cố quận
Dòng phù sa đổ xuống bến sông nâu
Em qua phà nghe thương màu nước đỏ
Bến tre nghèo, cô gái nhỏ tình sâu

Giồng Trôm xa em nghe lòng nung nấu
Hàng dậu xưa giàn hoa giấy đủ màu
Mái tranh thưa tuổi thơ em nương náo
Kỷ niệm buồn em giử mãi ngàn sau

Bến Tre ơi ! hàng dừa xanh bát ngát
Giàn trầu mơ ôm lấy trái cau buồng
Đất phù sa sinh ra nguồn vôi đỏ
Cô gái nghèo tà áo nhỏ bà- ba

Dòng phù sa ngàn năm thương bến đổ
Bến tre ơi ! xin hẹn ngày tái ngộ
Em qua phà xót thương vùng đất lở
Nặng lòng em, quê Mẹ có ai bồi ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả