Khép Dấu Hẹn Hò


Ghé vô quán, gọi ly kỷ niệm
Thấy một thời hoa mộng năm xưa
Khuấy cảm xúc uống vào ngọt lịm
Những niềm vui oà vỡ như mưa
 
Quay trở lại con đường ngày cũ
Cổng trường im, khép dấu hẹn hò
Hàng phượng vĩ trĩu đầy tâm sự
Phấn hồng bay thắm cả trời thơ
 
Có chiếc lá rơi trên mái tóc
Tưởng tay anh đang vuốt sợi thương
Em cắn chặc môi van đừng khóc
Mất nhau rồi thu chết trong lòng
 
Ngồi bấm đốt ngón tay tính nhẩm
Mấy mùa trăng, tròn, khuyết đã qua
Đo khoảng cách ôi sao ngàn dặm
Nhưng tình gần vẫn quẩn quanh ta
 
Như Ly



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả