Thu giấc tàn
Ta gởi niềm riêng cùng gió mây
ép trong u uẩn dáng thu gầy
hương tình pha lẫn vào hoang vắng
tựa ráng chiều buông tím phủ đầy
Buổi hẹn chưa vơi những ước mơ
đã nghe thu hóa kiếp mong chờ
ai tô điểm phết vàng thân lá
để mãi duyên tình một bóng mờ
Gởi đến nơi nào thu biết không ?
cho ta vùi kín giấu muôn trùng
âm thầm, thu vẫn buồn như gió
dạo khúc nhạc rời những viển vông
Từ lúc chưa tròn, mộng vỡ tan
hỏi ai kéo gió lạnh trên ngàn
hỏi ai vẽ nhánh hoen sầu úa
trên cánh hoa lòng
thu giấc tàn
-TH