Mộng Về Lỡ Chuyến Đò Ngang
Mộng về lỡ chuyến đò ngangBuồn trông bến cũ giăng giăng sương mờ
Đôi bờ nước chảy lững lờ
Bên nhung nhớ bên thẫn thờ tình quê
.
Gió đưa bụi chuối sau hè (*)
Nặng oằn buồng chín não nề thân cây
Sông sâu in phủ bóng mây
Lòng in bóng mẹ hao gầy đợi con
Buổi chia tay dạ héo hon
Mong ngày trở lại nước non thanh bình
Sóng năm tháng vẫn ghập ghềnh
Chiếc xuồng bé nhỏ một mình khổ đau
Ngậm ngùi phiến bạc tâm hao
Mái tranh vách lá hôm nào rã tan
.
Mộng về lỡ chuyến đò ngang
Vẫy tay gọi mẹ hai hàng lệ rơi!
.
(*) Ca dao
.
11/07/2005