Xuân Vẫn Xuân Tươi

Xuân thắm nắng hồng nơi cố hương
Vang vang tiếng pháo nổ bên đường
Những em bé nhỏ trong áo mới
Vui vẻ nói cười chạy tứ phương

Xuân vẫn Xuân tươi trên ngõ hoa
Ngát thơm hương sắc nắng chan hoà
Các cô con gái hồng đôi má
Guốc nhỏ giày thon xinh dáng hoa

Xuân khúc hoà vang khắp xóm làng
Những tình ca đẹp mộng mênh mang
Một đàn bươm bướm tung muôn cánh
Nhơ nhởn vờn bay mai nở vàng

Xuân vẫn Xuân vui của vạn đời
Xuân hồng Xuân thắm khắp muôn nơi
Xuân về mang lại bao hy vọng
Xuân mộng tình ca của đất trời

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả