Màu Áo Phai
Sương rơi thấm ướt áo hoen buồn
Màu má thôi hồng mắt hết trong
Đơn lẻ cuộc tình nay đã tạnh
Mà sao nghe gió lạnh trong hồn
Mùa đông vừa chớm gió heo may
Năm tháng dãi dầu sầu cảm lay
Tìm kiếm hư vô chìm ảo giấc
Tình thôi ước hẹn dấu tàn phai
Nén hương lần cuối thắp đời nhau
Duyên nợ không sâu lỡ mộng đầu
Đày đọa mãi chi lòng chát đắng
Đành thôi như nước cuốn qua cầu
Chiều giăng mây sám mờ hoang mang
Lặng lẽ chơi vơi giữa khoảng không
Một nét xuân đời hoài mỏi ngóng
Tan dần chiếc bóng giữa chiều trông