Cõi Riêng

Tìm kiếm ra mình trong bóng đêm

Gió lay động lá úa bên thềm

Nỗi niềm vời vợi trong hồn vắng

Rơi rớt giọt sầu rũ tóc mềm

 

Vương vấn làm chi trăng mộng tươi

Một đời mơ ước xuân tràn môi

Rượu tình vẫn mãi không chung chén

Tim vỡ trong tôi mảnh vụn rơi

 

Ngọt đắng tìm nhau giữa mỏi trông

Vàng hoa vừa trút cánh sau cùng

Nỗi niềm cứ quẩn giam trong trí

Một cõi riêng mang đông lạnh lùng

 

Giấc mộng chập chờn lạc mất nhau

Đớn đau chôn dấu mắt giăng sầu

Đêm nay đông tỏa làn sương gió

Nhớ sóng tình xa cách biển dâu

 

Hãy đến tìm em trong cõi riêng

Cho dù nơi ấy chẳng bình yên

Được anh lau nhẹ giọt hờn tủi

Môi thấm niềm đau say ngả nghiêng