Nỗi Buồn

Tà dương khuất lan màn đêm rộng tỏa

Khói nhẹ vương mờ nét phủ u trầm

Rướm mi sầu kết giọt nhớ xa xăm

Nghe rời rã giấc mơ tìm chẳng tới

 

Buồn giắng kín vết thương dài lệ nối

Ta tìm nhau chuốc rượu thấm niềm đau

Bên đời nhau lời cuối muộn tơ nhàu

Yêu đương đó cho đêm dài tiếng thở

 

Hồn hoang vắng lạc loài theo cánh gió

Rơi bến nào hạnh phúc dấu xa vời

Thèm vòng tay...ôi ẩn siết trong tôi

Sương rơi ướt mềm làn môi rúng động

 

Sao ngọn nến rớt bên thềm lá rụng

Trăng đêm nay nửa bóng lẻ cô đơn

Giấc muộn màng mộng cuối cũng tan tành

Lòng gợn sóng trái tim côi rướm máu

 

Bước chân về khoác tình gầy gió áo

Em nhớ anh, nỗi dịu vợi bơ vơ

Nghe nỗi buồn nước mắt đọng vần thơ

Anh có biết mất nhau em...khắc khoải!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả