Ngày Định Mệnh
Thắp trong tim ngọn nến
sưởi ấm một hồn thơ
ánh lung linh ngời sáng
mỗi độ thu trở về
Xoè bàn tay năm ngón
đếm từng thời gian qua
cảm tạ ơn mẹ cha
bằng tình yêu màu nhiệm
tạo cho con nên vóc hình
Và một ngày định mệnh
cất tiếng khóc chào đời
cùng những nụ hoa môi
đầy thương yêu rực rỡ
Xoè bàn tay năm ngón
thắp lên ngọn nến hồng
lung linh cháy bập bùng
vang vang câu tự chúc...
Xoè bàn tay năm ngón
từng đốt nhỏ cuộc đời
an vui mãi đong đầy
bên những người thân yêu !
Mỗi ngày trong mộng ước
yêu nhớ hoài từng giây
ngập lòng trong hạnh phúc
xóa buồn, thôi đắng cay !
Phương Vy
08-Nov-2005