Ngọn Nến Cho Em
Thắp nến nhớ nhung đêm đã sâu
Ảo mờ khói thuốc dáng yêu kiều
Gió thu cuốn lá gieo vần vũ
Se lạnh hồn côi giữa biển dâu
Lệ nến lung linh như mắt em
Mùa trăng năm cũ chớm bên thềm
Tình đời cách trở nghìn sông núi
Sương liệm tình buồn thoáng phủ lên
Đừng khóc nhé em dẫu chia lìa
Tình anh ngọn nến thắp đêm khuya
Vẫn mãi mến thương về bên ấy
Soi dấu đường em dù rất xa
Đêm thắp ngàn sao ngọn nến hồng
Tươi môi má thắm màu mắt trong
Nhặt gom hương lạ hoa cỏ dại
Xóa bớt dỗi hờn ngọn nến xanh
Andy Nguyen Nov 08, 2005