xin tội -

chẳng thể mở lòng cho trăng thắp

riêng giấc nồng treo sợi tóc mân mê

sóng sánh đêm. bạc tâm. đời ngược dốc

khô sông tình khúc mắc những lối si

 

vết mùa vẫn cứ đến và đi

thản nhiên ta bướng lì còn chưa đủ

đơn kinh phủ kín lòng ngâm mẫu tự

đen trắng lăn tròn vuông vóc chẳng nhận ra

 

có người. có người ấy. kẻ thứ ba

có nắng. có mưa. có cả ta giữa phố

có bảo qua ngang làm chứng minh thật rõ

cũng bằng không.

 

ta. người. người ấy

 

một cuộc chơi.

 

chẳng thể mở lòng cho ngày mới

lên ngôi

 

nhớ. thương.

ừ, ta đành xin tội

 

yêu đương

ừ, người không có lỗi

 

chẳng thể nào gian dối

mở lòng -

 

quên

[!]

 

11.08.05

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả