Giọt Trắng
như những làn gạch nối thủy tinh
theo nhau vẽ ướt mặt ngày,
buồn ...
Có bàn tay đong đầy nỗi luyến thương
Ôm cơn lốc xoáy cuốn lạc hồn vạn ngõ
Khép vội đôi mi chẳng dám nhìn sau phía ngó
Những giọt vô tình cứa dài rướm tim đau
Sâu hút mắt người tiềm ẩn bóng lao đao
Vén tấm màn mưa dõi phía trời cạn nắng
Chim sẻ chao nghiêng đáp ngoài khung xếp vắng
Khóc lên chiều nghe lời nấc cao bay
Ai hiểu lòng sầu níu nhung nhớ còn đây
Mặc thời gian kéo ngày trôi xa thẳm
Mặc không gian chứa chan dòng lệ trắng
Mặc thở dài bên kỷ niệm vàng Thu ...
vẫn còn ta và những làn gạch nối thuỷ tinh như ...
theo nhau vẽ ướt mặt ngày buồn
tâm sự ...
11.08.05