Mỗi Người Chỉ Cần

Mỗi người chỉ cần một tình yêu
Thật nóng bỏng, cho nhau thật nhiều
Cho đi cho hết không giữ lại
Tình yêu như thế , có bao nhiêu ?

Mỗi người chỉ cần một tình yêu
Không bằng giả dối , không sắc màu
Giản đơn , bình dị không ngờ được
Niềm tin trong đời mãi có nhau ...

Tôi ươ'c gì có tình yêu như thế !
Có hay không , thời gian sẽ trả lời
Tôi nghĩ có , xin thời gian đừng xóa
Tình yêu anh  trao , tôi sẽ không để trôi ..

Mỗi người chỉ cần một tình yêu
Tôi mãi đợi anh những buổi chiều
Tôi yêu như thế , yêu nhiều lắm
Từ ngày anh đến bớt cô liêu ...

Mỗi người chỉ cần một tình yêu
Bí mật cuộc đời thật đáng yêu
Đi theo tôi mãi tới cùng tận
Một người yêu tôi , những buổi chiều ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả