ƯỚC VỌNG MÙA XUÂN
Ngỡ qua rồi cái rét lạnh run người
Cũng không còn những ngày mưa giông bão
Dưới vòm xanh đàn chim non huyên náo
Và mùa xuân cũng vừa đến đây rồi
Trong nụ cười tôi nhìn thấy muôn nơi
Giọt vất vả ướt đầm lưng áo vải
Tiếng chổi khua trên vỉa hè trống trải
Mặn niềm vui như hạt muối âm thầm
Tôi thấy mình đi trong những đám đông
Cũng ngước mặt nhìn trời xanh không đáy
Mà giấc mơ không thể cao đến vậy
Dù với tay chẳng chạm được lòng trời
Buổi đầu tiên phải chăng buổi chia phôi
Hoa cay đắng có ươm mầm hạnh phúc
Nơi góc phố co ro vài tiếng khóc
Bầy trẻ con mắt ươn ướt nhìn đời
Tưởng ngày mưa tăm tối đã xa rồi
Thổi khát khao vào tim người nắng ấm
Tiếng lá rơi giữa màn đêm sâu thẳm
Người phu xe buông một tiếng thở dài
Đợi mùa xuân lời ước hẹn ngày mai
Hay hôm qua vẫn còn đang dang dở
Cuối con đường mong nửa vầng trăng tỏ
Thắp ngày lên sưởi ấm những bàn tay…