Vương sầu
Gió lặng ngang trời
Bóng tối buồn rơi
Chiều về nhè nhẹ buông lơi
Chút sương rải kín phủ đời buốt tim
Ánh sáng hắt chìm
Phố xá lặng im
Ngẩn ngơ người mãi đi tìm
Một vầng trăng khuyết vừa chìm theo mây
Tiếng nhạc đâu đây
Kỷ niệm vơi đầy
Giờ còn giữ lại trên tay
Bao nhiêu hối tiếc của ngày chia xa
Tình chẳng nói ra
Buồn tựa giang hà
Mảnh sầu còn cắt hồn ta
Vết đau âm ỉ ngày qua ... nhớ người ... !!!
Sợi nắng về ngang làn tóc rối
Thì thầm tiếng gọi vọng bên trời
Hạ vàng dìu bước ngày trôi nổi
Em bước qua rải một chút vui