Nhớ Anh

Anh ơi sáng nay trời lạnh quá
Sương thu che phủ kín hồn em
Nhặt chiếc là vàng rớt trên sân
Em hôn nhẹ nụ hôn gởi nhớ

Bài thơ anh viết đêm hôm qua
Xao xuyến tim em ...hồn ngơ ngác
Ngồi đọc thơ anh buồn ray riết
Biết làm sao anh, lạnh về đêm

Tình anh cuồng cháy hồn điên dại
Tim em rướm máu ... lệ nhạt nhòa
Cuộc tình mới chớm sao đau quá
Không gian nào ngăn cách đôi mình

Em nơi đây ôm sầu lặng lẽ
Biết rằng mình , tim đã trao anh

smile smile
 
Thu Uyên
11/09/05 Mến tặng TN



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả